Vờ mua mít để “thịt” máy tính bảng!

Thứ hai, 26/05/2014 12:49

(Cadn.com.vn) - Trong lúc mọi người đang tranh thủ tìm chỗ mát để tránh cái nắng như đang thiêu đốt giữa trưa thì Nguyễn Thị Kim Anh (1964, quê Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) lại lên đường “dạo phố” với mục đích tìm ai sơ hở trong việc quản lý tài sản thì “mượn tạm” đem bán kiếm tiền tiêu xài…

11 giờ 45 ngày 16-5, Tổ công tác Chống cướp giật và các loại tội phạm khác (CCG) thuộc Phòng CSBV&CĐ CATP Đà Nẵng TTKS đến khu vực trước nhà số 159-Núi Thành (P. Hòa Cường Bắc, Q. Hải Châu) thì phát hiện người đàn bà lớn tuổi đang có hành vi trộm cắp chiếc máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 2, trị giá khoảng 8 triệu đồng của cô gái bán mít ven đường nên tiến hành bắt giữ, đưa về cơ quan làm việc.

Nguyễn Thị Kim Anh cùng tang vật vụ án.

Tại cơ quan CA, người phụ nữ khai tên Nguyễn Thị Kim Anh (1964, quê Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam, trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng) và thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo Anh, 11 giờ ngày 16-5, để kiếm ít tiền lấp vào “khoảng trống” trong túi, Anh quyết định lên đường tìm “con mồi”. Anh nhận định: Trưa nắng như thế này, chắc sẽ có rất nhiều người tìm bóng mát ven đường để nghỉ ngơi và trong số đó có người sẽ “hiu hiu cùng cơn gió nhẹ” mà lơ là trong việc quản lý tài sản.

Sau khi chuẩn bị các tình huống đối phó khi “sự cố” ngoài ý muốn xảy ra trong lúc “hành nghề”, Anh xuất phát. Tuy nhiên, dạo gần 30 phút vẫn không thấy những người đang tránh nắng để sơ hở tài sản có giá trị nên Anh tỏ rõ sự thất vọng. Đang chuẩn bị chuyển hướng “hành động” thì Anh thấy chị Dương H.X.N. (1987, trú P. Hòa Cường Bắc) đang bán mít trước nhà số 159-Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, và có để chiếc máy tính bảng Samsung Galaxy Tab 2 sạc pin ở chiếc bàn bên cạnh. Sau khi thấy quầy bán mít đã vắng khách, Anh vội bước đến vờ hỏi đủ thứ từ giá cả đến chất lượng và xuất xứ hàng hóa cũng như hướng dẫn cách “trang trí” các miếng mít cho đẹp để thu hút khách nhằm mục đích làm cho chị N. phân tâm và lơ là trong việc bảo vệ tài sản.

Sau khi thấy chị N. đã đi theo đúng “định hướng” của mình, Anh vớ nhanh chiếc máy tính bảng của chị nhét vào người. Khi đã chắc chắn chiếc máy thật sự “yên vị” bên trong áo khoác, Anh giả vờ cho rằng mít chưa được ngon nên xin “cáo từ”. Về phía chị N., sau khi hoàn thành công việc “chỉnh trang” lại các miếng mít cho đẹp theo sự chỉ dẫn của Anh, nhìn lại chiếc máy tính bảng để bên cạnh xem thế nào thì mới hay nó đã “không cánh mà bay”. Lúc này, thấy Anh đang chạy nhanh về phía trước, chị N. nghi ngờ Anh là thủ phạm nên đuổi theo và hô to để mọi người đến hỗ trợ. Ngay lúc đó, tổ công tác CCG tuần tra đến, phát hiện sự việc nên tiến hành bắt giữ Anh cùng tang vật vụ án.

Hiện vụ việc được chuyển cho Cơ quan CSĐT CAQ Hải Châu tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền.

T.D